Cột mùa đếm lá vàng thu Nhìn đời đánh võng múa rìu Ai mua cái nỗi niềm riêng Thắp cho sáng phận má hồng ĐÀN BÀ CHĂN CON CHỮ Đàn bà thanh lý giấc mơ Nhìn non ngó nước tần ngần Hồn đơn cõng chữ chạy vòng Đàn bà xuân có bao lần Gấp buồn ngồi viết tâm thư Nhớ quê nhớ biết bao điều Đàn bà chân bước cõi riêng Cả đời không biết nguyên do 03/10/2020 Đặng Tường Vy
Hồn em gợi nhớ giấc ngu ngơ từng
Mây buồn mở cửa ngập ngừng
Sông buồn xoá hết thời lừng lẫy yêu
Lật rương kỷ niệm thấy nhiều buồn lo
Sương giăng ruột rối tơ vò
Qua sông sóng dữ,õngđờiđongđưbxh vdqg mexico qua đò đò nghiêng
Bán xong quẳng gánh về miền vô ưu
Bạc vàng đổi một chân như
Buông tay xoá hết những ưu tư lòng
Đèo cao nắng tắt gió lồng cớ sao
Lạnh thân bởi trận mưa rào
Lỡ tay hứng giấc chiêm bao... giật mình.
11/10/2019
Nghe dòng lệ đắng cạn khô năm nào
Cớ sao con chữ vượt rào
Buồn vui ẩn náu mây cao mấy tầng
Phận chăn con chữ số phần về đâu
Buồn thênh tay rót mạch sầu
Thắp hương đưa tiễn những câu thơ lòng
Mật ngôn chăm rót bờ đông lặng tờ
Tìm câu mật chú quay bờ
Thuyền ra biển lớn mơ hồ ảo chân
Bán thương cầm nhớ đi chăn thơ đời
Bán luôn nửa mảnh xuân ngời
Triền đau con sóng vỗ bồi giá như
Thèm nghe tiếng ếch kêu từ quê xa
Ầu ơ chuyển kể của bà
Thôi chăn con chữ, lòng sà vào yêu
Tắm sông bẹ chuối tiếng tiêu con đò
Cành cây chiếc bóng phận cò
Nông sâu bồi lỡ ai dò nợ duyên
Uốn cong con chữ xuôi thuyền xa khơi
Buồn vui hất chữ tím trời
Chữ buồn liếc mắt chữ vui diễn trò
Tại sao con chữ rễ bò di căn
Đêm ngày không quản công chăn
Thanh xuân bán hết, phong trần cầm tay.