Đời người có mấy mươi năm?ĐỜINGƯỜICÓMẤYMƯƠINĂtỷ le cá cược
Sống cho tử tế thăng trầm sợ chi
Nhủ lòng chớ có sân si
Mấy ai hoàn thiện du di cho bền.
Trần gian chả mấy êm đềm
Quan tâm chia sẻ nỗi niềm sẽ qua
Dẫu ai xinh đẹp kiêu sa
Ngợi khen chúc phúc chính là thiện tâm.
Đời người có mấy mười năm?
Dặn lòng cố gắng hoa đăng nghĩa tình
Số phận lúc nhục lúc vinh
Đừng nên biến chất tự khinh chính mình.
Đức hạnh như bóng với hình
Tự tin phẩm chất phồn vinh giống nòi
Gia phong con cháu sẽ noi
Vô ơn bạc bẽo, khốn đời cháu con.
Sông nông chia ngả đục trong
Dưỡng nuôi phúc khí căng tròn tương lai
Đức mỏng nào biết nay mai
Con hư cháu hỏng , vắn dài mẹ cha.
Kiếp người gần lắm đâu xa
Thực tâm mỹ đức chính là khôn ngoan
Hiểm nguy tan biến chẳng tồn
Chớ nên tạo nghiệp dập dồn tai ương.
Bão giông ập đến sao lường
Giàu nhân giàu nghĩa cung đường nở hoa.
Gia đình yên ấm do ta
Hương thơm lan toả chính là hồng ân!
Thi Ngọc Lan
(责任编辑:Cúp C2)
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: Việt Nam đấu Malaysia
Messi bị cấm tập với Barca khó đấu Ronaldo ngày 8/8
Mbappe vẫn nói ‘không’, PSG có thể nhượng bộ Real Madrid
Soi kèo bóng đá Brazil vs Đức, bảng D bóng đá Olympic Tokyo 2021
Thót tim với vườn trẻ trên sân thượng
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 03/2016
Phẫu thuật dị tật miễn phí cho trẻ em nghèo
Bị bệnh phụ nữ, nhà chồng ruồng bỏ
Quan tâm thật lòng nhưng sếp lại nghĩ tôi gạ tình
Quỳnh Hoa “Hôn nhân trong ngõ hẹp”: Tủi cực rồi cũng đã qua
CLB TPHCM chính thức sa thải HLV Toshiya Miura